VÌ MỘT NIỀM TIN
Lm. Mi Trầm


ĐK: Vì một niềm tin các Thánh xưa chấp nhận hy sinh, bao nhiêu khổ hình: con đường dẫn tới ngày quang vinh. Một lòng vì Chúa thẳng tiến, nhục hình ngày đêm trung kiên, cuộc đời ngày nay tươi sáng bên Cha nhân hiền.

1/ Ngày xưa Chúa đã chết treo thập giá, và Ngài sống lại vinh quang trong tiếng hoan ca. Hãy can trường vì Chúa hy sinh, sống quên mình đền đáp ân tình.

2/ Vì danh Chúa các Thánh quyết tâm chịu chết, ngàn đời sáng ngời vinh quang Thiên Chúa uy linh. Hãy cất lời hòa tiếng tôn vinh, những anh hùng về cõi Thiên Đình.