MỪNG CHÚA PHỤC SINH
Tuấn Kim


ĐK: Chúa đã sống lại rồi mừng vui lên hỡi người ơi. Chúa đã sống lại rồi đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang tỏa lan khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê Trời.

1. Này người trần hỡi hãy vui lên Al-lê-lui-a. Vì Ngài là Chúa đã khải hoàn. Al-lê-lui-a. Tình Ngài chan chứa rất bao la. Al-lê-lui-a. Xin tri ân Ngài cùng hợp tiếng hát Al-lê-lui-a

2. Ngài diệt thần chết, hãy vui lên Al-lê-lui-a. Từ rày về sau hết ưu phiền Al-lê-lui-a. Vì Ngài tỏa ánh sáng quang vinh. Al-lê-lui-a. Xin chúc tụng Ngài cùng hợp tiếng hát Al-lê-lui-a

3. Này người trần hỡi hãy lắng tâm suy tư miên man, dù đời bội ước. Chúa một lòng yêu thương vô biên, nhờ lòng thương xót Chúa Phục Sinh ban ơn tái sinh. Xin ghi ơn Ngài cùng hợp tiếng hát Al-lê-lui-a.