THIẾU NHI YÊU CHÚA
Lm. Nguyễn Duy


ĐK: Con yêu Chúa Chúa ơi, Chúa là hạnh phúc nhất đời, Chúa là mùa xuân xinh tươi, con xin Chúa Chúa ơi ! suốt đời lòng con yêu Chúa dâng trọn vầng tim thơ ngây.

1/ Chúa hãy dạy con yêu người và yêu Chúa, yêu Chúa như yêu mẹ Cha yêu người như yêu anh chị.

2/ Chúa hãy dạy con vâng lời mẹ cha kính mến luôn sống theo những lời khuyên, trọn đời con thơ ngoan hiền.

3/ Chúa hãy dạy con trong từng lời ăn tiếng nói, luôn biết đơn sơ thành tâm, thắm hồng con tim chân thật.

4/ Chúa hãy dạy con luôn tìm về nhà Chúa, dâng lễ chuyên chăm nguyện xin, nên bạn Giêsu trong đời.

5/ Chúa hãy dạy con biết thực hiện bác ái, biết sống hy sinh nhiều hơn, thánh thiện vươn cao trong hồn.