NGÀI ĐẾN
Lm. Mi Trầm


1/ Ngài đến như niềm ủi an cho ai vất vả, ê chề bớt nặng nề. Xin cho con được nâng đỡ, giữa những đau thương xóa hết sầu vương. Ngài đến đem cảnh thái bình cho dân khắp nơi, mọi miền bớt ưu phiền. Xin cho con được ngày tháng rộn tiếng hoan ca, chung sống an hòa.

ĐK: Hãy đến với Ngài, vâng nghe lời Ngài, noi gương của Ngài, vì Ngài nhân ái. Hãy đến với Ngài, vâng nghe lời Ngài, noi gương của Ngài, vì Ngài nhân lành.

2/ Ngài đến không bằng vũ lực, hân hoan tiến vào trong thành trên lưng lừa. Xin cho con được hiểu thấu nghĩa tiếng yêu thương, xóa hết hờn căm. Ngài đến đem Thần Khí Ngài cho ai kính sợ Chúa Trời, sống yêu người. Xin cho con được đổi mới lòng trí u mê, tin tưởng quay về.