LẦN ĐẦU ĐÓN CHÚA
Trương Thế Bạch

1. Chúa ơi hôm nay lần đầu nhà chúng con Chúa đến thật rồi, ngày mà con hằng ước mơ. Ngày hạnh phúc chứa chan hồn con giờ này con biết lấy chi đón Ngài, Ngài ơi con chẳng có chi chỉ có một tấm lòng mến yêu.

ĐK. Ôi phút giây linh thiêng mà con mong đợi, giờ này Chúa đến với con thật rồi. Này hồn con đây xuyến xao gặp Chúa. Xin cho chúng con trọn đời ngoan hiền, một lòng yêu mến đón Chúa ngày ngày, để được vui sống trọn đời với Ngài.

2. Ước mơ con nay được rồi được Chúa yêu ôm con vào lòng chở che gìn giữ ấp ôm. Và con ước suốt cả đời con ngày ngày con đón rước Chúa vào lòng để hồn con sạch trắng thơm, suốt đời con được Chúa yêu.

3. Hứa luôn đơn sơ, vâng lời và lắng nghe, siêng năng học hành rèn luyện con người đức nhân, để tuổi thơ sẽ không tàn phai, và rồi khôn lớn sống theo ý Ngài, Ngài ơi con nguyện khắc ghi, suốt đời con nguyện nhớ ghi