CHÚA BIỂU DƯƠNG
Lm. Mi Trầm


ÐK: Chúa biểu dương, biểu dương ơn Người cứu độ trước mặt muôn dân.

1. Một bài ca mới ta hát lên mừng Chúa, vì Người đã làm biết bao việc lạ. Người đã chiến thắng nhờ bàn tay mạnh Người, đã chiến thắng nhờ cánh tay chiến thắng.

2. Kìa Người biểu dương ơn cứu độ trần gian, và Người đã tỏ đức công minh Người. Này đây tín nghĩa giờ Người nhớ lại nhà Israel Người để dành tất cả.

3. Mọi người đã thấy ơn cứu độ của Chúa, toàn cõi đất này sẽ tung hô Người. Mừng vui lên đi và cùng hát ca ngợi khen tôn vinh tình Chúa thật bao la.