LÚA VỚI CỎ LÙNG
Mt. 13: 24-43 - CN 16 TN A & Mc. 13: 24-32 - CN 33 TN B
Lm. Thái Nguyên

1. Chúa chấp nhận cỏ lùng mọc chung với lúa. Chúa chấp nhận tình trạng vàng thau với nhau. Ngài nhẫn nại với tội nhân kiên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ôi bao la như trời biển khơi.

ĐK. Cỏ lùng và lúa tốt nằm ngay trong tim mỗi người và đong đưa trong mỗi ngày giữa thiện và ác phân tranh. Xin Chúa thương thanh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn chờ ngày gặt tới đẹp tươi.

2. Khó tránh được kẻ thù hằng gieo tai ác. Khó tránh được bạo ngược và bao bất công. Cuộc sống dù bao sầu thương không nên vội vàng chán chường. Tình thương Chúa mang cho ta hy vọng tốt hơn.

3. Hãy chấp nhận những gì còn đang tăm tối. Chớ nóng lòng loại trừ người gian ác ra. Này Chúa mời ta từ tâm không nên hành động sai lầm. Ngài mời chúng ta kiên tâm âm thầm đắp xây.