SUỐI NGUỒN TÌNH YÊU
Lê Tín

1. Lạy Chúa khi xưa Chúa đã hỏi các tông đồ: "Người ta nói Con Người là ai?" Rồi các ông thưa với Chúa: "Kẻ thì nói ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì nói ông Êlia, kẻ lại bảo ông Giêrêmia". "Còn anh em," anh em hãy nói thật lòng rằng: "Anh em nói Thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

2. Lạy Chúa bao năm con sống chạy theo bạc tiền, mà con nỡ quên Ngài là ai. Rồi từ khi con xa Chúa, cuộc đời lẫn quanh lo âu buồn phiền, đời nặng gánh trên đôi vai con, tủi hờn lắm Chúa ơi Chúa ơi! Nguyện Chúa hỡi ! Nay con xin đến cùng Ngài , cùng Giêsu Suối Nguồn Tình Yêu. Vì lòng yêu thương khoan dung Ngài chẳng bỏ rơi con,Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

ĐK. Cuộc đời con sẽ mãi mãi nhớ về Ngài. Một tình yêu xuống thế xuống thế làm người. Ngài là Con Thiên Chúa Chí Thánh con Vua Tình Yêu. Ngài ban cho nhân thế ánh sáng của Ngài, Ngài đập tan bóng tối bóng tối hận thù, Ngài luôn nâng đỡ chở che những ai khổ đau.
Chuyện tình Con Thiên Chúa sẽ mãi nồng nàn , dù hàng vạn năm nữa cũng chẳng nhạt mầu. Ngài là Chiên Thiên Chúa - Đấng xoá bao tội trần gian. Ngài là nguồn suối mát suối mát dịu dàng, con sống an vui không lo sầu chi, Chúa thật mãi là, mãi là Suối Nguồn Tình Yêu.