NÀY LÀ MÌNH THẦY
Lm. Nguyên Lễ


ĐK. Này hỡi đoàn con: "Này là Mình Thầy và đây là Máu Thầy", (sẽ chịu hiến tế) để cứu mọi người, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

1. Đây Lời Chúa truyền dạy, qua bao đời còn vang vọng mãi. Thì này đoàn chúng con, xin đến đây để thực thi ý Ngài.

2. Gương Ngài xưa để lại, muôn muôn đời còn soi rạng mãi, trọn một đời hiến dâng, nên lễ vật đền tội thế trần.

3. Con nguyện xin từng ngày, cho con được lòng trung thành mãi, nhờ cử hành lễ dâng, ơn Chúa ban ngập tràn muôn cõi lòng.