NAY CON ĐẾN BÊN CHA
Ngọc Linh


1. Như hạt giống gieo xuống đất mềm để mầm sống vươn ra trổ sinh nhiều trái hoa. Nay Chúa gọi con về trời để được sống muôn đời trong tình Chúa khôn ngơi.

ĐK. Nay con đến bên Cha biết dâng gì ngoài lòng yêu mến. Nay con đến bên Cha biết nói gì ngoài những tâm tình. Được Cha xót thương được Cha đoái trông là con an lòng thỏa nỗi chờ mong.

2. Con từ giã thân quyến bạn bè giữ lại những yêu thương những lỗi lầm thứ tha. Con bước vào chốn gọi mời nụ cười thắm an bình vui hưởng cõi thiên đình.

3. Con từ giữa cõi sống gian trần đi vào chốn linh thiêng sống muôn đời vĩnh yên. Con tiến về cõi tuyệt vời để hiệp nhất với Ngài với thần thánh trên trời.