LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANỌ (Tv. 45)
hvh

ĐK. Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng tối cao.

1. Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh ta. Ngài luôn cứu trợ khi ta khổ đau. Dầu đất có chuyển rung ta đâu sợ hãi gì. Dầu núi vỡ đổ đầy lòng biển sâu.

2. Nước dòng sông chảy xuống, làm thành thánh Chúa mừng vui. Làm cung thánh Ngài hiển trị hân hoan. Thành có Chúa ở trong, nên không hề rung động. Ngài luôn giữ gìn từ hồi tinh sương.

3. Chúa thiên binh hùng dũng Ngài hằng ở cùng ta. Ngài luôn bảo vệ, luôn luôn chở che. Nào hãy đến mà xem bao nhiêu việc Chúa làm, việc Chúa làm lạ lùng cao siêu.

PDF