GƯƠNG KIÊN TRUNG
Thánh ca Ý
Lời: Hèn Mọn

1. Khi xưa vì kiên trung theo gương Chúa chết đau thương. Lòng tin qua muôn năm còn ghi dấu.Khi xưa Người hy sinh theo gương Chúa chết đau thương. Tình yêu nào cao quý bằng hiến thân.

ĐK. Thánh Tử đạo chết oai hùng, cho muôn người, muôn muôn nơi, theo gót xưa. Thánh Tử đạo Chúa đưa về, gian trần dâng muôn lời ca chúc vinh.

2. Hy sinh làm hành trang theo gương Chúa chết can trường. Người đi trong đau thương vì vinh phúc. Hy sinh làm hành trang theo gương Chúa chết can trường. Người xưa vì yêu Chúa nguyện hiến thân.

3. Hôm nay mừng các Thánh đang vinh phúc chốn cao quang. Đoàn con xin theo gương nên dâng hiến. Hy sinh làm hành trang đem gieo rắc khắp muôn nơi. Niềm tin vì danh Chúa nguyện hiến thân.