THÁNH VỊNH 62

ĐK. Con khát khao tìm đến Ngài, lạy Chúa, để con chiêm ngưỡng Chúa uy hùng.

1. Ngài chính là Thượng Đế con thờ, từ rạng đông con đã khát khao trông chờ. Tấm thân này mòn mỏi đợi trông như mảnh đất khô cằn không một giọt nước.

2. Vào ngắm nhìn Ngài giữa Thánh Điện, và ngợi khen Chúa thật hiển vinh uy quyền. Ân tình Ngài cao trọng dường bao nên miệng con rao truyền lời ngợi khen Chúa.

3. Con sẽ ngợi mừng Chúa suốt đời, và thành tâm con cầu khẩn Thánh Danh Ngài. Con no lòng thoả dạ, hỷ hoan môi miệng con rộn ràng ca ngợi Danh Thánh.

4. Vì Chúa thương nâng đỡ phù trì, lòng hỷ hoan nương tựa bóng cánh tay Ngài. Tay uy quyền Ngài chở che con linh hồn con hết lòng nương tựa vào Chúa.