THÂN PHẬN TỘI NHÂN

1. Trong âm đài mênh mang vang tiếng vang tiếng khóc than của con người. Trong xiềng xích nhốt kín âm u con người chờ mong ơn được giải thoát Ôi! Lạy Chúa con xin Ngài thương xót, Lạy Chúa Cha nhân từ khoan dung vô bờ. Ôi Chúa nhân từ. Lầm lỗi con xin Ngài tha thứ. Tội lỗi con Chúa Tẩy sạch tinh.

2. Ôi con người kiếp sống bao năm mà vẫn không nguôi nỗi nhớ nhung. Ôi con người kiếp sống mau qua người ta bỏ hết, sớm về bỏ hết Ôi! Lạy Chúa con xin Ngài mau đến. Lạy Chúa trong cơn sầu con đã kêu cầu. Trong cơn u sầu. Lạy Chúa con xin đừng trì hoãn, đừng lãng quên con vẫn chờ mong.