TỪ VỰC SÂU
Nguyễn Quang Huy


Từ vực sâu con cầu xin Chúa Chúa ơi! Một niềm tin xin Chúa nhân từ tha tội con. Lòng thành mơ ước Thiên Cung. Khẩn cầu xin Chúa bao dung. Tội con sớm được khoan hồng.

ĐK1. Lạy Chúa xin cứu con thoát qua cực hình. Xin giúp con thoát qua luyện hình Vì ngoài Ngài con biết cậy ai? Lạy Chúa ôi biết bao biết bao lỗi lầm. Bao đắng cay đắng cay buồn phiền Giờ chỉ cậy trông Chúa nhân từ

Một niềm tin con cầu xin Chúa xót thương Đọa đầy con đã quá lâu rồi. Chúa ơi! Đừng buồn con nữa thưa Cha. Buồn phiền chi nữa Cha ơi! Vì con biết lỗi con rồi

ĐK2. Lạy Chúa xin xót thương xót thương tội tình. Xin thứ tha thứ tha cực hình. Vì Ngài là Thiên Chúa từ nhân. Lạy Chúa bao tháng năm tháng năm trông chờ. Xin giúp con giúp con bây giờ. Để mãn nguyện năm tháng trông chờ.

Coda Xin giúp con giúp con bây giờ. Để mãn nguyện năm tháng trông chờ.