CỦA LỄ CON DÂNG
Nguyễn Quang Huy


1. Con dâng Bánh Rượu Nho này để cầu xin cho các linh hồn. Bao nhiêu ước nguyện con dâng. Xin Cha rộng tình thương tha thứ, cho những linh hồn còn giam tăm tối. Đang mong sớm về Thiên Đàng.

ĐK. Lạy Chúa, Chúa từ nhân thương xót vô bờ. Cứu độ con ra chốn luyện hình để trọn đời con ở bên Chúa. Lạy Chúa xác thịt con tan nát rụng rời. Chỉ cậy trông Thiên Chúa nhân từ để hồn con mau về với Cha.

2. Con dâng Lễ Vật tinh tuyền để nguyện xin cho các linh hồn. Con dâng hết bản thân con. Xin Cha nhận lời con kêu khấn cho những linh hồn còn đang tăm tối. Xin tha hết mọi lỗi lầm.