NGÀI LÀ THIÊN CHÚA (Tedeum)
Tác giả: Hải Linh & bản dịch: Anh Minh


Ngài là Thiên Chúa, muôn dân ca tụng (ca tụng) Ngài là Thượng Đế muôn nước kính tôn. Kính tôn Ngài là Cha vạn thuở hoàn vũ khâm sùng (hoàn vũ khâm sùng, hoàn vũ khâm sùng).

Các Thiên thần các Quyền thần. Kê-ru-bim và Sê-ra-phim trên Thiên quốc cất tiếng đồng hô chúc: Thánh thay! Thánh thánh thay! Thánh Thánh Thánh thay! Chúa là Thống lãnh các đạo binh. Trời đất đầy oai danh Ngài. Tông đồ đoàn vinh hạnh, danh bộ các tiên tri. Hội Thánh nhân Thánh nhân Tử đạo thảy đều tán dương Ngài, tán dương Ngài.

Trần gian thiên hạ khắp nơi (cùng khắp mọi nơi) Thánh Hội truyền bá sáng ngời Ngôi Cha. Ngôi Con duy nhất quả là đáng kính. Đức Thánh Linh ấy chính thần thông.

Hỡi Đức Kitô Vua oai phong, Chúa Con muôn đời suy tôn. (Cho loài người được ơn cứu độ) Chẳng nề xuống cung lòng Trinh Nữ. Thắng tử thần và mở thiên cung, bên hữu Cha ngự trị uy hùng rất uy hùng.

(Ngài xuất hiện như chánh án) Vậy nên chúng tôi thiết tha, thiết tha khẩn cầu. Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi (là bầy tôi) Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi, nhờ bảo huyết (ư) cứu độ rồi. (Được cùng các Thánh) Được cùng các Thánh muôn muôn đời vinh quang.

Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi (là bầy tôi) Xin Ngài nâng đỡ bầy tôi, nhờ bảo huyết (ư) cứu độ rồi. (Được cùng các Thánh) Được cùng các Thánh muôn muôn đời vinh quang (muôn kiếp vinh quang muôn kiếp vinh quang) muôn muôn kiếp vinh quang