KHÚC CA CẢM TẠ
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Con xin dâng lên khúc ca cảm tạ để cảm tạ tình yêu Chúa con. Thương ban cho con phúc ân cao vời con lấy chi đền đáp ơn Người.

1. Con xin dâng khúc hát cảm tạ để ngợi ca những kỳ công Chúa. Ban cho con thế giới tuyệt vời, ban cho con kiếp sống an vui.

2. Con xin dâng những tháng năm dài phận nhỏ nhoi tay Ngài ôm ấp. Khi ban mai có ánh mặt trời trong đêm khuya có bóng trăng soi.

3. Con xin dâng những bước đi về được bình an nẻo đường dương thế. Ngay bên con có Chúa độ trì trong gian nguy có Chúa lo chi.

4. Ghi trong tim những áng Tin Mừng làm lời ca của đời nhân chứng. Mang yêu thương nối kết muôn lòng mang yêu thương chiếu sáng muôn phương.