XIN XÓT THƯƠNG CON
Lm Pet. Huy Hoàng

1. Nhiều lần con thề hứa yêu Ngài chẳng phôi phai, nhưng rồi sóng gió đầy làm con bao sợ hãi! Chối không, không biết Ngài! Chối không, không biết Ngài là ai! Ôi con người phận yếu đuối giữa đời

ĐK. Xin thương, thương xót con, lạy Chúa xót thương con, bao lần đã phản bội tình Chúa. Xin thương thương xót con, thứ tha lỗi lầm con, bao phen không trọn tình với Ngài.

2. Nhiều lần con nộp Chúa cho người thế khinh chê, khi đời con chất đầy lòng mê của phù vân. Chối không, không biết Ngài. Sống theo trần thế này mà thôi. Ơn cao trọng con không đến lãnh nhận.

3. Tiền bạc che mờ mắt ân tình nghĩa chi đâu, nên đời con đã chọn, chọn danh với lợi thú. Chối không, không biết ngài, bán đi tình nghĩa Thầy để lấy ba mươi đồng mà phản phúc với Ngài.

4. Cầu nguyện con chẳng muốn danh lợi mãi đam mê, khi đời cám dỗ về là con chối bỏ Chúa. Chối không, không biết ngài. Chúa như kẻ xa lạ mà thôi, con theo đời mà quên lãng Chúa Trời.

5. Nhìn Ngài vác thập giá con lại bước xa xa, theo Ngài theo nửa vời chẳng muốn gánh nặng vai. Muốn theo, theo bước Ngài. Muốn theo đường lối Ngài mà đi, nhưng con sợ người trần thế chê cười.

6. Và rồi nghe gà gáy tâm hồn thấy Chua cay, nghe lời thương trách thầm nhận ra con bỏ Chúa. Đớn đau nước mắt buồn, khóc than tội lỗi mình ngày qua. Con biết rằng mình yếu đuối lỗi lầm.