HÃY CÓ LÒNG NHÂN TỪ
Lm Pet. Huy Hoàng


1. Mang phận người không có ai không có một quá khứ, quá khứ lầm sai, quá khứ tội lỗi vương màu đen tối. Trong tình Chúa Trời muôn người đều có tương lai, tương lai ngời sáng, tương lai bình an trong nhà Cha yêu

ĐK. Xin cho con có lòng nhân từ nhìn anh em bằng tình yêu của Chúa. Đừng để con thành mồ chôn anh em trong nghĩ suy đầy bao thiên kiến. Đừng để con kết tội anh em mà yêu thương như Ngài đã dậy. Để sống tình bao dung nhân ái yêu thương là mở lối về tương lai

2. Con tưởng rằng lên án ai khi họ có lỗi, con nghĩ mình là mến Chúa nhiều hơn bao người yếu đuối. Bao lời Chúa truyền con lại thường cứ mau quên, Tin yêu vào Chúa con yêu người như chính Ngài yêu con

3. Chúa đồng bàn ăn uống chung với kẻ tội lỗi, bao tiếng cười chê Chúa vẫn mừng vui tiếp nhận thương mến. Khi lòng ghét người con làm điều Chúa không vui, con không nhìn thấy Kinh sư ngày xưa sống thời hôm nay

4. Con nguyện cầu xin Chúa cho con đầy đức mến, không ghét một ai theo gương Ngài yêu những người tội lỗi. Bao lời Chúa dạy con nguyện để ý lưu tâm, yêu thương là thế không khi nào dám kết tội anh em