THÁNH VỊNH 70
Xuân Minh


ĐK. Miệng lưỡi tôi sẽ loan truyền loan truyền sự Chúa công minh.

1. Lạy Chúa tôi tìm đến nương tựa Ngài. Lạy Chúa xin đừng để tôi hổ ngươi. Vì Chúa công minh xin Ngài hãy đến giải nguy. Xin Chúa ghé tai, nghe lời và giải thoát tôi.

2. Lạy Chúa, Chúa là đá, tôi ẩn mình. Là chiến lũy vững bền cứu độ đời tôi. Lạy Chúa chí tôn, Chúa là thành lũy của tôi. Xin cứu giúp tôi thoát khỏi bàn tay ác thù.

3. Bởi vì Chúa, Chúa là đấng tôi trông đợi. Từ thuở bé Chúa là hy vọng của tôi. Ngài đỡ nâng tôi khi còn từ trong lòng mẹ. Ngài chở che tôi. Tôi hằng cậy tin ở Ngài.

4/ Miệng tôi loan truyền đức công minh Ngài. Ngày đêm rao truyền phúc ân Ngài ban. Từ thuở ấu thơ Chúa đã dạy dỗ đời tôi. Tôi mãi chẳng quên rao truyền kỳ công của Ngài.