NƯỚC TRỜI CHO AI
Huỳnh Minh Kỳ


1. Lời Chúa phán cho kẻ muốn bước chân vào Nước Trời, thì hãy nhớ con đường đó theo cửa hẹp đi qua. Thờ kính Chúa không màng tính hơn thua của cuộc sống, đừng khoác áo nhân và nghĩa khi cầu đến danh lợi.

ĐK. Xin Chúa hãy thứ tha con phận yếu đuối, đã nhiều phen sống trong kiêu căng tự phụ. Xin Chúa hãy giúp con nên được nhỏ bé, biết xẻ chia cảm thông sống trong khiêm nhường.

2. Lời Chúa phán cho kẻ muốn trở nên người cao trọng, phải rốt hết nên nhỏ bé với những người chung quanh. Và hãy sống như trẻ nhỏ thơ ngây và trong trắng, hãy tiếp đón kẻ nghèo khó chính là tiếp đón Thầy.

3. Đã mấy lúc ta nhìn thấy Chúa ngay trong chính mình, và mấy lúc ta nhìn thấy Chúa trong người anh em. Hãy bước xuống những tự mãn kiêu căng để thống hối, vì nước Chúa mở rộng lối cho người biết ăn năn.