THÁNH VỊNH 18 (CN3MC năm B)

Xuân Minh



ĐK. Lạy Chúa là Chúa Trời con, Ngài có Lời ban sự sống đời đời.

1. Luật pháp Chúa hoàn hảo công minh, bồi bổ tâm linh, thưởng phạt công bình. Chỉ thị Chúa chẳng hề qua đi, mãi mãi muôn đời giúp trí khôn con.

2. Lề luật Chúa thành tín, thẳng ngay, sảng khoái tâm can, trí lòng hoan lạc. Mệnh lệnh Chúa ngợi ngời long lanh, Chiếu sáng cung lòng, mở mắt cho con.

3. Lòng kính Chúa thuần khiết thanh cao, bền vững thiên thu, chẳng hề phai nhòa. Ngài phán quyết đầy lòng công minh. Phát quyết của Ngài chính chắn, không sai.

4. Luật pháp Chúa thật đáng chuộng hơn vàn khối tinh nguyên, hơn cả vàng ròng. Lề luật Chúa ngọt ngào biết mấy! Như ong xây mật, ngọt biết bao nhiêu!