CHÍNH THẦY LÀ CÂY NHO
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh



1. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Ai hằng ở trong Thầy kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái. Chính Thầy là cây nho các con chính là cành nho. Cành nào không sinh trái thì sẽ bị chặt bỏ đi.

ĐK. Xin cho con luôn là cành nho kết hiệp với Chúa là thân nho. Xin cho con thấm nhuần lời Chúa sinh nhiều trái chín trong đức tin. Xin cho con sống lời của Chúa giữa mọi thách đố của kiếp sống. Xin cho con chấp nhận thử thách trong mọi khổ đau với Chúa luôn.

2. Trái nho rất xanh tươi nhờ cành và thân kết liên. Con cần Chúa mỗi ngày tựa đất khát khao dòng nước. Chúa là nguồn sự sống để con đêm ngày cậy trông. Và trổ sinh hoa trái tươi tốt ngọt ngào tình yêu.

3. Chúa ơi! Hãy giúp con dù đời khổ đau trái ngang. Nhưng hằng biết chấp nhận để Chúa uốn nắn đời con. Sống một đời cho Chúa lắng nghe những lời vàng son. Vì Ngài cho sức sống và con sẽ được trổ bông.