SỢ HÃI – AN BÌNH
Lm Pet. Huy Hoàng



1/ Như các tông đồ xưa đã nhiều lần con sợ hãi, con đóng cửa gài then, con tưởng rằng rồi sẽ bình yên. Nhưng Chúa đến trong nhà đưa cạnh sườn cùng những dấu đinh, Chúa ban ơn an bình sai môn đệ đến với nhân sinh

ĐK. Xin cho con biết mở rộng, mở rộng đôi tay, mở rộng trái tim. Để con đi đến với mọi người, để con đi đến cùng khắp nơi làm nhân chứng cho Ngài. Xin cho con tim đầy tràn, đầy tràn yêu thương, đầy lòng vững tin. Để ra đi yêu thương phục vụ, dù thân con sẽ chịu đóng đinh, chịu tan nát trái tim mình

2/ Năm tháng nơi trần gian thấy cảnh đời ôi nhiều oan trái! Con tái tê hồn thơ, biết rằng đời không giống là mơ. Ngài đã cất tiếng gọi, ai một đời mong sống với Tôi hãy trung kiên suốt đời ra đi mà yêu mến mọi người

3/ Bao đớn đau ngày qua khiến hồn này bao lần tan vỡ, con muốn buông thuyền trôi quay trở về quê cũ mà thôi, con có biết đâu rằng Chúa đồng hành cùng bước với con, Chúa thắp lên hy vọng bao vui mừng đã đến ngập hồn

4/ Ngài thổi hơi và ban, ban tràn đầy Thánh Thần chân lý, ban sức thiêng để con đi vào đời tha thứ tội khiên, để cứu rỗi muôn người Chúa truyền dạy con hãy thứ tha, sống tin yêu vuông tròn Chúa Thánh Thần luôn mãi bên con