VÂNG LỜI THẦY
Lm. Ân Đức

Vâng lời Thầy con xin lần nữa ra khơi, dầu suốt đêm dài tay trắng miệt mài. Vâng lời Thầy con xin thả lưới buông câu dầu suốt canh trường vất vả khôn lường. Đời con dĩ vãng đêm đen ngàn nỗi hư hèn, đời con lắm lúc buông xuôi trái tim cằn cỗi. Kìa Chúa đến khi bình minh tới truyền phán: “con hãy ra khơi”. Vâng lời Ngài. Xin vâng lời Ngài, dầu Ngài biết con chỉ thế thôi

1/ Lạy Chúa! Xin Chúa cho con một lòng tin luôn can trường, một tấm lòng người môn đệ hiếu trung. Một tình yêu tha thiết mặn nồng, chẳng ngại ngùng, chẳng lạnh lùng, dám vì Chúa con lại ra khơi

2/ Lạy Chúa! Xin Chúa cho con một niềm tin không nghi ngờ, không ngã lòng, không thất vọng hững hờ. Một niềm vui khi Chúa gọi mời, dám vì Ngài, hiến cuộc đời, xin để Chúa trưng dụng không ngơi