KHÔNG PHẢI VÌ CON
Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Không phải vì con mà Chúa đã mời gọi con. Không phải vì con mà Chúa đã sai con đi. Nhưng chính vì tình yêu của Ngài, nhưng chính vì tình yêu của Ngài con nhịp bước đi về mọi nơi, đem Lời Chúa cho người niềm vui.

1. Trong yêu thương Chúa ơi, Chúa đã đoái hoài gọi con phận hèn yếu đuối, dẫn con vào lòng thế giới. Sai con đi khắp nơi làm chứng nhân Nước Trời, để gieo đức tin cho cuộc đời và gieo mến thương về muôn lối.

2. Hôm nay con bước lên đáp lại tiếng gọi trọn đời một niềm trung tín, hiến dâng trọn tình yêu mến. Xin cho con sức thiêng để giúp con vững lòng, rồi mai nếu tim con ngại ngùng nguyện xin Chúa thương dìu con bước.

3. Cha sai con bước đi góp công với đời vườn nho tay con vun xới, ước mong nở hoa trái mới. Xin mưa ngon nắng tươi luôn thắm mây tốt trời, hạt kinh rắc gieo cho cuộc đời mọc lên phúc ân mùa xuân mới.