NGỢI KHEN GIÊSU
Hùng Lân


ĐK. Ngợi khen Giê-su, chúc vinh Ngài hình ảnh Chúa vô hình (hình ảnh Chúa vô hình), là Chiên hy sinh, cứu nhân loại khỏi tội nên công chính (khỏi tội nên công chính). Ngợi khen Giê-su, đã vâng lờii làm Người mang nhân tính (làm Người mang nhân tính), chết cho tình yêu, chết cho nhân loại hồi sinh (cho nhân loại hồi sinh). Ngợi khen Giê-su, đã giao hoà vạn vật cùng Chúa thiên đình (hòa cùng Chúa thiên đình), đệ nhất vô song, Đức Chúa Cha đặt làm đầu Hội Thánh (đặt làm đầu Hội Thánh). Ngợi khen Giê-su, Đấng muôn loài thần phục và cung kính (thần phục và cung kính), đáng cho thụ sinh biểu dương công nghiệp hiển vinh (biểu dương công nghiệp hiển vinh).

1. Ngày nào Ngài xuống thế trần, từng vui sống đơn sơ nghèo hèn, bần cùng cực khổ cơ hàn với ta chia nỗi lầm than. Trọn đời truyền bá Tin Mừng, rằng Thiên Chúa thương ta vô cùng, mọi người được đối như con, bốn phương chung một tình thương.

2. Ngài dùng Thịt Máu bản thân, làm nên của ăn nuôi dân lành, về trời ngự chốn thiên đàng, vẫn không rời con trần gian. Ngày mà Ngài lãnh gia hình, hằng muôn vết thương trên thân mình, Ngài còn cầu Chúa thương tình, thứ tha cho kẻ hại mình.