XIN DẠY CON BIẾT YÊU
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Xin dạy con yêu Chúa và yêu mọi người, yêu mọi người Chúa ơi. Con biết rằng Chúa là nguồn tình yêu con hằng mơ ước, tình yêu muôn đời kiên vững đã một lần Ngài chết, chết vì tình yêu.

1. Vì Chúa đã dạy con phải yêu thương hết mọi người, dù con không thương không mến. Tình yêu thật là yêu, phải liều thiệt cả tấm thân, chết vì tình yêu chứng nhân.

2. Vì Chúa tạo dựng con, mặc cho con hình ảnh Ngài, để cho con luôn yêu Chúa. Vì Chúa là tình yêu, nên đời nào có nghĩa chi, nếu cuộc đời không biết yêu.

3. Vì Chúa ở gần con, ở trong tất cả mọi người, người anh em con thương mến. Nguyện theo tình Ngài thôi dẫu phải liều cả tấm thân chết vì tình yêu chứng nhân.