HOAN HÔ CON VUA ĐA-VÍT
Lm. Mi Trầm


1. Tay cầm nhành lá miệng luôn hát ca, tung hô Chúa ta khúc khải hoàn ca. này muôn cửa hỡi hãy mở cánh cao, đón Vua muôn đời này Người tiến vào.

ĐK. Hoan hô Con Vua Đa-vít, hoan hô Con Vua Đa-vít Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Con Vua Đa-vít, hoan hô Con Vua Đa-vít Đấng nhân danh Chúa mà đến.

2. Ca mừng Con Chúa là Vua chúng ta, muôn dân khắp nơi vỗ ta hoà ca. Này Vua ngự đến tiếng kèn tấu vang, hát ca reo mừng này ngày khải hoàn.

3. Muôn người chung tiếng ngợi khen chúc vinh, đây Thiên Chúa ta sáng như bình minh. Người đang ngự đến thống trị khắp nơi, hứa ban Nước trời đời đời sáng ngời.