XIN LÀ NGƯỜI KHIÊM HẠ
Lm. La Thập Tự


1/ Khi được mời đi ăn cưới đừng ngồi vào chỗ nhất. Nhỡ khi có ai trọng hơn ta họ sẽ bảo anh: nhường chỗ cho vị kia. Bấy giờ ta xấu hổ! Nên một khi anh được mời hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người mời anh sẽ nói: Mời bạn lên chỗ trên, anh sẽ được vinh dự hân hoan giữa mọi người.

ĐK. Vì ai tôn mình lên sẽ bị giáng hạ, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Nay xin cho con thực hành luôn khiêm nhu hiền lành như Ngài đã dạy con

2/ Ai là người trên dương thế chẳng một lần ham muốn. Quyền uy chức cao trọng vinh quang. Hãy thức tỉnh đi, vì chức cao quyền uy cũng là mây giữa trời! Nên hãy bắt chước nơi Ngài khiêm hạ và bác ái. Vì chưng Ngài là Con Thiên Chúa hầu hạ giữa thế nhân dâng hiến mạng sống mình nêu gương giữa mọi người

3/ Như hạt bụi bay trong gió là phận người yếu đuối dầu cho với quyền lực trong tay làn gió thoảng qua là khiến ta lìa xa mất người thân cửa nhà. Nên dầu khi ta sang giàu vẫn một lòng khiêm tốn. Vì chưng điều gì ta có là tình thương Chúa cho, xin hết lòng cảm tạ hôm mai đến chiều tà