BẠN ĐƯỜNG
Lm. Thành Tâm


ĐK. Cùng nhau ta hãy theo Ngài tiến bước, nào bạn hỡi, hãy vững tin. Ngài sẽ dẫn chúng ta về cõi phước, nơi quê nhà, chốn thanh bình (Câu kết: bao tươi sáng)

1/ Dẫu gai góc rắc trên đường đi, sầu chan chứa, chớ lo chi. Hãy quay gót mau lui về đây, bao ưu phiền, hết dâng đầy. Cùng Ngài bước đi (hân hoan ra đi) khắp nẻo đường (trên khắp nẻo đường) cất tiếng mời (chung cất tiếng mời) hết mọi người đến

2/ Hỡi ai đã khổ đau lầm than, đời sương nắng, kiếp tha hương. Hãy quay gót mau lui về đây, đi theo Ngài, sẽ xum vầy. Cùng Ngài bước đi (hân hoan ra đi) khắp nẻo đường (trên khắp nẻo đường) cất tiếng mời (chung cất tiếng mời) hết mọi người đến

3/ Hỡi ai sống khát khao tình thương, mà chỉ nếm, có đau thương. Hãy quay gót mau lui về đây, đi theo Ngài, sẽ no đầy. Cùng Ngài bước đi (hân hoan ra đi) khắp nẻo đường (trên khắp nẻo đường) cất tiếng mời (chung cất tiếng mời) hết mọi người đến

PDF
MP3
BẠN ĐƯỜNG
Lm. Thành Tâm

ĐK. Cùng nhau ta hãy theo Ngài tiến bước, nào bạn hỡi, hãy vững tin. Ngài sẽ dẫn chúng ta về cõi phước, nơi quê nhà, chốn thanh bình (Câu kết: bao tươi sáng)

1/ Dẫu gai góc rắc trên đường đi, sầu chan chứa, chớ lo chi. Hãy quay gót mau lui về đây, bao ưu phiền, hết dâng đầy. Cùng Ngài bước đi (hân hoan ra đi) khắp nẻo đường (trên khắp nẻo đường) cất tiếng mời (chung cất tiếng mời) hết mọi người đến

2/ Hỡi ai đã khổ đau lầm than, đời sương nắng, kiếp tha hương. Hãy quay gót mau lui về đây, đi theo Ngài, sẽ xum vầy. Cùng Ngài bước đi (hân hoan ra đi) khắp nẻo đường (trên khắp nẻo đường) cất tiếng mời (chung cất tiếng mời) hết mọi người đến

3/ Hỡi ai sống khát khao tình thương, mà chỉ nếm, có đau thương. Hãy quay gót mau lui về đây, đi theo Ngài, sẽ no đầy. Cùng Ngài bước đi (hân hoan ra đi) khắp nẻo đường (trên khắp nẻo đường) cất tiếng mời (chung cất tiếng mời) hết mọi người đến