SỐNG ÂN TÌNH CHÚA
Lm. Duy Thiên


1/ Hãy quên đi những ưu phiền ngày hôm qua, hãy quên đi những âu lo ngày nay để tình Chúa sáng mãi trong đời ta và tình Chúa tỏa lan khắp muôn nhà. Chúa yêu ta tình người luôn bao la. Hãy quên đi những đam mê ngày hôm nay. Hãy quên đi những lo toan ngày mai vì tình Chúa sẽ mãi không đổi thay và tình Chúa làm vui hết mọi người. Chúa yêu ta hãy sống trong tình Cha

ĐK. Hãy sống trong tình yêu Chúa hôm nay. Hãy sống cho tình yêu Chúa ngày mai. Chúa sẽ ban nguồn ơn phúc cho ta. Chúa sẽ ban nguồn hạnh phúc cho đời

2/ Hãy vui lên hỡi những ai làm con Chúa, hãy vui lên những tâm hồn bình an, dù cuộc sống với biết bao buồn vui và trần gian còn đầy những hận thù. Chúa yêu ta tình Người không nhạt phai. Hãy vui lên, hãy ca lên người công chính. Hãy vui lên, hãy ca lên người ơi vì từ đây Chúa sẽ đi cùng ta để cùng Chúa niềm vui sẽ chan hòa. Chúa yêu ta hãy sống cho tình Cha