TÂM TÌNH CON DÂNG
Lm. Nguyễn Duy



1/ Lạy Chúa! Con yêu Chúa mãi thôi con yêu cả cuộc đời, con yêu đến muôn đời. Lạy Chúa! Con yêu Chúa! Chúa ơi xin dâng hiến cuộc đời xin dâng hết cho Ngài

ĐK. Từ nay con muốn yêu thương Ngài mà thôi, xin hiến dâng trọn vẹn những sướng vui và ngàn nỗi đớn đau. Rồi đây con bước đi gieo tràn yêu thương, bao tiếng ca rộn mừng khắp bốn phương cùng Chúa đi trên đường

2/ Ngày đó Bê-lem Chúa giáng sinh trong run rét vô tình trong đêm tối vây quanh. Ngày đó thơ nhi đã lớn lên mang thân xác yếu mềm như thân xác con hèn

3/ Đời sống bao năm tháng lướt trôi Nazaret quê Người Giêsu sống vui tươi. Lạy Chúa bao năm tháng Chúa mong đi gieo rắc Tin Mừng trao ban những ơn lành

4/ Lạy Chúa bao thân xác héo khô bao nhân thế đui mù bao kẻ chết trong mồ. Thì Chúa đôi tay chữa vết thương đem xa những đoạn trường cho ai sống dư tràn

5/ Thập giá treo thân Chúa đớn đau bao dân chúng kêu gào mau mau giết đi nào. Chịu chết cho con đây mến yêu cho con những ơn lành cho con mối chân tình

6/ Lạy Chúa con đoan hứa Chúa ơi con yêu Chúa yêu người con cho hết cuộc đời. Cùng Chúa con vui sống hiến dâng quên đi những lỗi lầm quên đi những nỗi buồn