HỢP KHÚC DÂNG NGƯỜI
Trần Minh Hứa


1/ Từ nay con thuộc về Chúa, Chúa ơi! Vì lời Chúa đã xao xuyến tim con, và tình ấy đã day dứt tâm tư tình yêu ân thánh. Rồi từ đây Chúa là tình quân Chúa ơi! Tình ngời sáng đã khai nhãn tim con. Tình mở lối và dẫn bước chân con bên Người là hợp khúc tình yêu

ĐK. Xin dâng xin dâng lên Người hợp khúc đời con. Với những thăng trầm và cả những đầy vơi. Xin Cha xin Cha thương nhận bài tình ca tha thiết tình Chúa tình con. Ôi tình Đấng Cao Vời.

2/ Từ nay con chọn tình Chúa, Chúa ơi!. Vì ngày đông và băng giá đã qua. Rồi mùa xuân ngàn hoa trái thơm hương huyền siêu ân thánh. Này tình con với cả hồn xác tâm tư đặt niềm tin vào ân thánh bao la à từ nay làm chứng tá Giêsu cho đời và cho trót đời con