NGUYỆN BƯỚC THEO NGÀI
Hưng Ca



1/ Tôi đã phung phí bao nhiêu năm tháng đi trong vũng tội, lương tâm chai đá vong ân giữa đời ôi linh hồn héo khô. Bao lần Ngài đã đến, bao lần Ngài đã đến thức tỉnh hồn tôi: Hãy quay về thôi. Xa lối hoang đàng tăm tối ngang tàng Chúa luôn chờ đợi tôi

ĐK. Vâng Ngài đã cứu tôi Ngài đã đón tôi về trong chính đạo, bao tội đã mang Ngài đã xóa tan bằng thập tự máu. Chúa đã thương xót con Ngài chuộc lấy con từ trong vũng tội, nay được lên trắng trong lòng con quyết tâm nguyện bước theo Ngài

2/ Tôi dường đã chết chôn theo quá khứ, chôn bao lỗi lầm. chôn theo ký ức bao phen ngã gục. Chúa đã giải thoát tôi. Tôi được Ngài cho sống ban hồng ân chan chứa, bứt tung xiềng xích, xóa muôn tội khiên. Ban Thánh Linh Ngài soi lối đưa đường Chúa gia nghiệp đời tôi

3/ Tôi thật hạnh phúc được Ngài cứu thoát không còn hãi sợ tâm tình tôi đã kết liên với Ngài. Chúa nay ở với tôi. Tôi được ở trong Chúa, tôi được ở trong Chúa. Chúa trong đời tôi, bước bên cạnh tôi. Tôi bước theo Ngài qua tháng năm dài. Chúa luôn ở cùng tôi