CHÚA XÓT THƯƠNG
Lê Đức Hùng



ĐK: Dù tội ta có cao biết mấy nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế không thể đong đo, không thể thấu dò, xin nguyện tín thác nơi lòng xót thương của Ngài.

1. Một lần quay gót trở về suối tình Chúa, bụi trần hoen ố sẽ được tẩy sạch trắng trong, tiệc nồng yêu mến Chúa luôn luôn sẵn lòng, bình an hạnh phúc độ lượng phát không.

2. Dù đời lên án loại trừ kết tội ta dù người thân thúc quay lưng chối từ lánh xa mặc dù tội ta đáng phải lãnh án tử thì Chúa vẫn mãi một lời thứ tha.

3. Lòng từ bi Chúa muôn đời chẳng đổi thay ngàn đời Thiên Chúa vẫn luôn mãi chọn thứ tha Ngài đầy kiên nhẫn để chờ ta hối cải bởi Chúa là Chúa của lòng xót thương.