CHÚA LÀ CHỖ DUNG THÂN
Mi Giáng



ĐK: Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ con khỏi điều nguy khổ.

1. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ người mắc tội nặng mà được khoan dung, Thật hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà

2. Tội lụy của con xin cúi đầu thực lòng xưng thú ngàn muôn lỗi lầm con chẳng hề giấu và tự nhủ tâm “Mau thú tội cùng Ngài để được chính Ngài lượng thứ hải hà”

3. Nào hỡi ai đã suốt đời tìm theo công chính hãy cất tiếng lên reo hò mừng và những trái tim luôn thẳng ngay thật thà, nào cùng cất lời hợp tiếng reo hò.