CHO CON ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
Lm. DUYLINH.PHN




1/ Lạy Chúa! Xin cho con ánh sáng đức tin, để con nhận ra Chúa mỗi ngày nơi khuôn mặt khổ đau của những người đang chịu thử thách. Có kẻ đói nghèo, nhưng không chỉ vì thiếu ăn mà là thiếu lời hằng sống, có kẻ đang khát không vì thiếu nước trong lành mà là thiếu vắng tình thương, thiếu sự thật, bình an và công bằng

ĐK. Để con ghi sâu trong thâm tâm con lời Chúa phán xưa “Điều mà con làm cho người anh em là làm cho Chúa đấy thôi”. Để con thi hành bài học yêu thương Chúa đã phán truyền, để cho thiên hạ dễ dàng nhận ra “Thiên Chúa là tình yêu”

2/ Lạy Chúa! Xin cho con ánh sáng đức tin, để con nhận ra Chúa mỗi ngày nơi khuôn mặt khổ đau của những người đang chịu thử thách. Có kẻ không nhà nhưng không chỉ cần ấm êm mà cần có người chia sớt. Có người hấp hối không chỉ chết đi xác hèn mà cả tâm trí bị thương đang từng giờ hấp hối trong hao mòn