NHÀ CẦU NGUYỆN
Duy Tân



ĐK. (Nhà ta là nhà cầu nguyện) Nhà ta là nhà cầu nguyện, trong nhà này, trong nhà này ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho, ai gõ cửa thì sẽ mở cho

1/ Chúa nói hãy đến với tôi để chắc được nâng đỡ sớm hôm, trước những khó nguy trong đời, cầu nguyện làm kiên vững tâm hồn

2/ Hãy đến, hãy đến thánh điện để tôn thờ Thiên Chúa thánh thiêng. Đức Chúa tối cao uy quyền Ngài sẵn sàng nâng đỡ giữ gìn

3/ Sốt sắng cất tiếng hoan ca cùng tiến vào đền thánh Chúa ta, hãy mãi chúc vinh danh Ngài và muôn đời ghi nhớ ơn Ngài

4/ Phúc đức, phúc đức cho ai được cư ngụ nhà Chúa chúng ta, tiếng hát sẽ vang đêm ngày để ca ngợi danh Chúa muôn đời

5/ Hãy mãi xác tín không ngơi lời nguyện cầu bay tới Chúa ta, bát ngát giống như hương trầm tỏa thơm lừng nhan Chúa huy hoàng