MỘT ĐỜI TẠ ƠN
Lê Đức Hùng



Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy con thêm một ngày mới để tri ân, tri ân tình Chúa đã yêu con rất nhiều, nâng niu giữ gìn như mẹ hiền chăm con. Tri ân ngày nắng ấm bình yên, tri ân ngày sóng gió ngả nghiêng. Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy con thêm một ngày mới để yêu thương, yêu thương cuộc sống dẫu bộn bề vất vả, yêu thương mọi người xa lạ và thân quen, yêu thương như Chúa đã yêu con, yêu thương cả người xúc phạm con

Và từng ngày có Chúa con sống thân tình cùng đời, đời con sẽ nên lời cảm tạ ngợi ca tình Chúa. Đời nguyện làm ngôn sứ loan báo Tin mừng của trời bằng cách sống chân thành chan hòa sẻ chia yêu thương

Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy con thêm một ngày mới để sửa sai, khiêm nhu, xin lỗi, hối hận, tạ tội. Gắng sống ngay lành không phụ tình Chúa thương. Chia tay ngày sống cũ sầu thương, vươn lên nhờ Chúa sống đẹp hơn. Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy con thêm một ngày mới để cho đi, quan tâm an ủi đỡ nâng người khốn cùng, chăm lo bạn nghèo quả phụ cô nhi. Cho đi như Chúa đã cho đi, cho đi không tính toán so đo