GIA-KÊU GẶP CHÚA
Lm. Huy Hoàng



1/ Một lần gặp Chúa ông Gia-Kêu đổi mới cuộc đời, trở thành một người tâm thật thà và sống vị tha, con bao lần rồi đã đi tìm để gặp được Chúa, nhưng sao mỗi ngày chưa sẵn sàng chấp nhận đổi thay

ĐK. Vì con theo Chúa theo xa xa con theo nửa vời, chưa thật hết lòng để chọn Chúa làm lẽ sống đời con. Xin Chúa cho con đầy lòng tin, đầy lòng yêu mến, bước đi theo Ngài dâng xác hồn không lo sợ hiểm nguy

2/ Một lần gặp Chúa bao con tim tìm thấy cội nguồn, đổi thay cuộc đời biết chọn Ngài để có ngày mai, con tin vào Ngài nhưng không chọn đường Ngài mà bước. Tin vui Nước Trời con không màng nên chẳng bình an

3/ hiều lần con nguyện ước, con xin theo làm môn đệ Ngài. Lắng lo chuyện đời con lại hẹn để đến ngày mai! Nhưng mai lại đây biết bao chuyện làm con bối rối, tâm tư trĩu nặng con lỡ hẹn với Ngài nhiều phen

4/ Từng nhịp vội vã ông Gia-kêu chạy trước mọi người, dẫu bao trở ngại quyết vượt lên, được Chúa gọi tên. Con không thực lòng nên hay mượn trở ngại sương gió, bao che cõi lòng đang mê muội bao chuyện trần gian