LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA 5
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng

1.
Nhìn lên Thập Giá Giê-su chịu treo, chết cho nhân trần tội lỗi đắng cay.
Nhìn lên Thánh Giá Giê-su trao ban sự sống của Ngài cho cả thế nhân.
Người ơi có thấu Giê-su tình yêu, hiến trao thân mình, mặc lấy xác phàm.
Từ trên Thánh Giá, Giê-su giang tay đón con quay về lòng Chúa từ nhân.

2.
Nhìn lên tay Chúa đinh sâu còn mang, nước và máu đào cạnh sường tuôn trào,
Đầu nghiêng cúi xuống xin Cha bao dung tha thứ lỗi lầm gian trần đắm mê.
Kìa gai nhọn sắt in trên đầu Người, có biết hay chăng đời sẽ sáng tươi?
Nhờ Con Thiên Chúa chết thay nhân gian, cứu chuộc tội đời, hạnh phúc người ơi!

ĐK:
Cha khoan dung vô bờ, đợi chờ lòng con thống hối.
Cha luôn luôn tuôn tràn hồng ân, Người hằng dẫn lối.
Tâm tư con mọn hèn, lòng này dâng tiến Cha.
Với thánh ân của Ngài, hồn con quên hết ưu phiền.

3.
Tình yêu Thiên Chúa ghi trong hồn con, thiết tha kêu mời trở về Chúa luôn
Đời con gục ngã bao nhiêu thương đau, vạn nỗi ưu sầu, xin Ngài thứ tha.
Lòng lân tuất Chúa con không hề quên, hát khen danh Ngài lòng mừng sướng vui
Này con xin đến nép bên tim Cha, với cả lòng thành dâng Chúa đời con.

PDF
MP3