BƯỚC CHÂN NGƯỜI GIEO GIỐNG
Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh



1/ Kìa nhìn xem có người gieo giống đi gieo giống trên nương đồng. Hạt một trăm có khi sáu chục, hát khác cũng được ba mươi. Ai nghe lời Người sẽ sinh sinh hoa, bao trái ngon lựng ngát hương thơm, và ai chẳng nghe lời Người tựa cây lúa sống nơi khô cằn

ĐK: Lạy Chúa (Chúa ơi thương tình) giúp con mỗi ngày (giúp con mỗi ngày) trở nên (sớm hôm trở thành) Đất tốt phì nhiêu (Tỏ sinh hoa trái). Xin cho con luôn lắng nghe lời thiêng, say mê đen ra gẫm suy thực thi, xin cho tim con biết luôn mở ra để cho lời Chúa nở hoa

2/ Từ ngày qua nghe lời của Chúa nhưng con vẫn như lạnh lùng, lòng mải mê thú vui gian trần, chạy theo danh vọng cao sang. Con nghe lời mà chẳng quan tâm, tuy có tai mà cũng như không, vì những lắng lo trong đời, làm tim con lãng quên Chúa rồi

3/ Lời của Chúa chính là chân lý, cho con biết đem thực hành, để đời con sống nên trọn lành, tìm đến Nước Trời mai sau. Dẫu thế trần còn lắm gian nguy. Xin Chúa thương dìu bước con đi, và cho trí con hiểu được lời của Chúa ở ngay đời này