CHUYỆN NGƯỜI GIEO GIỐNG
Đinh Công Huỳnh


1/ Có người gieo giống gieo lúa trên ruộng mình, có hạt rơi trên phiến đá không thể trổ sinh, có hạt rơi ngay bên góc đường đã bị chim hoang ăn mất dần cứ để hoang sơ cho chết mòn. Có người gieo giống gieo lúa trên cánh đồng, gieo vào đất tốt đơm hoa kết trái trổ bông, đến ngày đơm ra hoa hái gặt, có hạt một trăm hay sáu chục, có hạt ba mươi. Ôi tốt tươi nhà nông thêm vui.

ĐK: Lời Chúa rắc gieo vào ta kẻ tin giữ trong lòng luôn còn ai rớt trên vệ đường vì không tuân theo Tin Mừng kẻ đó ắt phải héo hon
2/ Mỗi người tín hữu Chúa ví như hạt cải những người nghe theo, tuân theo như những hạt rơi. Rơi vào đất tốt thêm tốt tươi, những kẻ không tin như những hạt rơi vào bụi gai sẽ héo dần, đến ngày phán xét Thiên Chúa phân công bằng cho người đã tin hân hoan vui hưởng thần nhan, những kẻ không tin đốt cháy rụi trong lửa thiêng thiêu bao kiếp người. Chúa thật công minh hhính trực và luôn thương yêu

3/ Chúa hằng thương yêu cho chúng dân của Người mong họ luôn sao rơi trên vùng đất phì nhiêu, mưa rào tuôn rơi cho đất mềm nắng hồng ban mai chiếu sáng ngời để hạt giống tốt đơm trái lành. Chúa hằng trông mong cho những ai khốn cùng đón lời của Chúa quên đi hết những phồn vinh tấm lòng hăng say trong dấn thân kiên trì hi sinh trong quyết tâm Chúa sẽ chúc phúc cho những ai hằng luôn tuân theo