TRỞ VỀ BÊN CHÚA
Lm. Thái Nguyên



1/ Này cả một đời dâng trọn cho Chúa, giờ trở về cùng Chúa Đấng tác thành con, Đấng lòng con yêu mến tôn thờ suốt đời. Chúa hỡi hồn xác con đây từ bao năm luôn luôn là của Chúa. Xin Chúa dủ thương gột hết tội vương về chốn tình thương

ĐK: Đoàn con xin dâng lời nguyện cầu cho người thân đã từ giã cõi đời nhờ lòng nhân từ Chúa. Chúa thương đưa về vui sống bên Ngài trong tình thương vô biên

2/ Cuộc sống ngày nào không còn đâu nữa, còn trông vào lòng Chúa Đấng rất từ nhân, thương đời con đang khát khao Ngài muôn vàn.Chúa hỡi tình Chúa bao dung này con đây phó thác vào tay Chúa. Xin đón nhận con dọi ánh thần nhan cùng Chúa hòa chan

3/ Thập giá ngày nào Chúa đã mang lấy và Chúa đã chịu chết để cứu chuộc con, đã Phục Sinh đem đến an bình sáng ngời. Con tin. Lạy Chúa con tin vì công ơn cứu chuộc của Chúa, tha thứ tội khiên về sống đoàn viên cùng Chúa triền miên