ĐỀN ĐÁP HỒNG ÂN
Lm. Nguyễn Duy

ĐK: Nay con biết lấy gì mà đáp lại hồng ân của Chúa, với biết bao ơn lành Ngài đã khứng ban cho đời con. Nay con biết lấy gì mà đáp lại hồng ân của Chúa, con sẽ ca tụng Ngài nguồn tình thương chứa chan muôn đời

1/ Con ca khen qua muôn thế hệ lòng Chúa bao từ nhân, đội ơn Chúa vì ơn phúc chứa chan. Con ca khen đến muôn đời để ca tụng danh Ngài ngàn đời Chúa ơi, Chúa ơi!

2/ Con xin dâng đôi tay bé nhỏ đền đáp muôn hồng ân, bàn tay bé sẽ lãnh chén cứu độ. Con tuyên xưng Thánh Danh Người. Thánh Danh hằng chói ngời tình thương Chúa ơi, Chúa ơi!

3/ Muôn cao sang vinh quang chúc tụng một chúa tể càn khôn trời và đất thuộc về Chúa mãi luôn. Xin tôn vinh Chúa uy quyền cánh tay Ngài vững bền giàu sang Chúa ơi, Chúa ơi!