ĐÀN CHIÊN KHÔNG NGƯỜI CHĂN
Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh



1/ Như chiên bơ vơ không người chăn giữa cánh đồng không ai trông nom, sống xa đã bao năm tháng. Chúa đã ghé mắt đến vỗ về thương đám đông, thấy chúng vất vưởng khiến tim Ngài động lòng yêu thương

ĐK: Chúa là Mục Tử người chăn dắt tôi qua vực sâu núi đồi. Chúa là Mục Tử người chăm sóc tôi cho trí tâm nghỉ ngơi. Tôi thật hạnh phúc lòng bao sướng vui khi được Chúa dắt dìu. Chén tình lai láng Người cho thỏa thuê trong Tiệc Thánh tình yêu

2/ Kiếp sống khốn khó bao khổ đau lắm ưu phiền, bôn ba lo toan quên chính mình xa Thiên Chúa. Cho đôi chân con biết quay về để nghỉ ngơi. Chúa chính lẽ sống chính sức mạnh bồi bổ tâm can

3/ Con xin ghi sâu bao hồng ân Chúa đong đầy. Yêu thương bao dung những tâm hồn tìm đến Chúa. Xin cho con luôn biết cảm tạ yêu Chúa luôn, biết sống xứng đáng với ân tình Người hằng yêu thương