ÔI THÂN PHẬN NGƯỜI
Lm. Mi Trầm


1/ Ôi thân phận người mỏng dòn và yếu đuối, trong mỗi con người lành dữ sánh vai nhau. Việc lành, tôi muốn làm nhưng tôi đã không làm, còn điều dữ tôi không muốn nhưng tôi vẫn làm.

ĐK: Ôi thân phận người, Ôi thân phận người bèo trôi. Chúa biết con người, thương con người tội lỗi. Ôi thân phận người, Ôi thân phận người bèo trôi. Chúa biết con người, thương con người mãi thôi.

2/ Con sống giữa đời tội lụy làm tiêu hao, con luôn mong tìm về với cõi trên cao. Lạy Ngài, một kiếp người mang thân xác nặng nề, nguyện từ đây con xin hứa, con quay bước trở về.

3/ Chúa rất nhân từ tội đời Người xóa hết, đó bóng Cha hiền chờ đón đứa con hoang. Tình Người như núi đồi như biển lớn sông dài, này thần lương Cha ban xuống, Cha nuôi dưỡng mỗi ngày.