DẤN BƯỚC THEO NGÀI
Lm. Thái Nguyên


1/ Lạy Chúa Giêsu Chúa đã làm người như chúng con Chúa biết gánh nặng thế nhân, thân phận người bao vương vấn. Và này đây Chúa biết cuộc đời cạm bẫy chung quanh mà con người yếu đuối mong manh niềm tin như trong bình sành.

ĐK: Con vui đi theo Chúa dù đời con mỏi mòn héo úa. Xin thương nâng đỡ con xin che chở con, xin Chúa đồng hành với con trên mọi nẻo đường. Cho con luôn can trường đón nhận thập giá đau thương tình trường không vấn không vương.

2/ Lạy Chúa Giê-su Chúa đã từng buồn đau kiếp người, Chúa thấy những điều trái ngang, bao điều lầm than dương thế. Và này đây Chúa thấy tình đời đổi trắng thay đen, và con người kiếp sống bon chen tạo nên bao nhiêu nghèo hèn.

3/ Lòng Chúa chí nhân đã chấp nhận cuộc sống thế trần, Chúa đã sẵn sàng hiến thân sống trọn vẹn theo Thánh ý. Vì Ngài con vững chí, dù đời đầy những gian nguy, và con nguyện cất bước ra đi, từ đây không lo ngại gì.